"Hãy tin Đức Chúa Jesus, ngươi và cả nhà ngươi đều sẽ được cứu rỗi." Kinh Thánh - Công Vụ 16: 31
Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012
ĐƯỜNG ĐI VÀ LỄ THẬT
Chỉ có một Thượng Đế duy nhất
"Chúa Hằng Hữu, Đấng sáng tạo các tầng trời, là Chân Thần tạo lập địa cầu cho loài người cư trú, chứ không bỏ đất trống. Ngài quả quyết: "Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, ngoài Ta, không Chân thần nào khác." (Ê-sai 45:18)
"Chúa Hằng Hữu phán: Các con là nhân chứng của Ta. Con là Đầy tớ mà ta lựa chọn để các con biết Ta, tin Ta và hiểu rằng Ta là đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Trước và sau Ta, chẳng có chân thần nào khác. Ta chín là chính là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, không có Đấng Cứu Tinh nào khác ngoài Ta." (Ê-sai 43:10, 11)
"Như vậy nhân thế mới biết Chúa Hằng Hữu là Thượng Đế, chẳng có Thượng Đế nào khác." (I Các vua 8:60)
"Tất cả các dân tộc khắp thế giới, hãy quay lại nhìn Ta thì các ngươi sẽ được cứu! Vì Ta là Chân Thần ngoài Ta không có chân thần nào khác." (Ê-sai 45:22)
HIỆN THÂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Có rất nhiều lý do để chúng ta tin Chúa Giê-su chính là Đức Chúa Trời giáng thế để cứu vớt nhân loại nói chung và người Việt chúng ta nói riêng.
Từ cội Bồ Đề Đến Chân Thập Tự Giá
Má tôi là người con thứ mười và cũng là con gái út trong một gia đình trung lưu tại xã Thạch Mỹ Lợi huyện Thủ Đức. Ông bà ngoại tôi là người rất sùng bái đạo Phật. Luôn luôn dạy bảo con cái tu dưỡng, tích đức để được hưởng phước đức đời sau và học tập cách tu thân như các chư Phật. Do đó má tôi, các dì, các cậu đều được ông bà ngoại tôi khuyến khích đi tu.
Lúc má tôi lên sáu tuổi, ông bà ngoại tôi để ruộng vườn, đất đai và nhà cửa cho người con lớn ở lại trông nom tại Giồng Ông Tố, rồi dẫn một nửa số con cái lên tu trên núi ở gần Long Thành (chỗ dốc 47 đi vào khoảng 2km), xây hai kiểng chùa để cả gia đình ăn chay trường, tụng niệm và tu hành.
ĐỨC CHÚA TRỜI THỰC HỮU
Mời bạn hãy cùng tôi xem xét một số luận chứng quan trọng về sự thực hữu của Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa.
Luận chứng về sự hiện hữu của vũ trụ
ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ THẬT?
Mở đầu bài báo, ông Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh đã giới thiệu: "Vì một chuyện tình cờ ma mắn, tôi đã được gặp Đại sư Lạt Ma Khen Rippoche, Viện Trưởng Sera Mey. Đại sư cùng các vị Lạt Ma đệ tử 11 người hiện đang đi thuyết pháp ở nhiều nơi trên đất Mỹ... Đại sư Khen Rippoche tên là Sermey Khenpo Lobsang Jamyang. Chữ Rinpoche là chữ Tây Tạng chỉ người tái sinh được tìm thấy. Khen Rinpoche có nghĩa là Viện Trưởng một Viện lớn. Sera Mey là một trong hai viện chính của Đại Học Tu Viện Sera, được thành lập ở Tây Tạng năm 421. cho đế năm 1959 Viện Sera Mey là nơi tu học của gần 5,000 tu sĩ. Sau khi Tây Tạng thuộc quyền Trung Quốc, các tu sĩ tạm rời về Buxa, một vùng hoang vắng ở miền Đông Ấn Độ, lúc đó chỉ còn 170 tu sĩ. Năm 1970, các tu sĩ rời về Mysore, miền Nam Ấn Độ và tái lập Sera Mey ở đây. Hiện nay Sera Mey có khoảng 1,500 tu sĩ."
NGƯỜI VIỆT CẦN BIẾT
Có một chuyện ngụ ngôn mà tôi rất thích xin kể ra sau đây:
"Ngày kia có một chú khỉ nhỏ quyết định đi chơi lang thang
trong rừng. Chú khỉ không biết đi đâu nhưng đã khởi hành từ lúc sáng
sớm. Chú nhảy từ cành cây nầy qua cành cây khác cho đến khi thấy mệt.
Rồi chú khỉ gặp chàng Bò Tót. Chàng Bò Tót hỏi, "Chú trẻ đi đâu
đó?" Chú khỉ trả lời rằng chú không biết đi đâu nhưng bây giờ đã mệt
rồi. Chàng Bò Tót nói, "Vậy leo lên lưng tôi để tôi chở chú
đi." Chú khỉ con leo lên lưng Bò Tót và chúng đi với nhau cách chậm
rãi.
Sau một lúc có một chim Đại Bàng mẹ rất lớn bay theo. Chim
Đại Bàng mẹ hỏi, "Chú khỉ trẻ, chú đang đi đâu đó?" Chú khỉ
trả lời, "Cháu không biết nhưng chắc cháu đang đi chậm lắm."
Chim Đại Bàng nói, "Vậy hãy để ta ôm chú lên và bay nhanh hơn
nhé." Chú khỉ trẻ nói, "Vậy thì tốt lắm!"
ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ AI?
Thiết nghĩ: con có cha, nhà có chủ, sông có nguồn, cây có cội, thân thể có đầu… Nếu con không có cha, bởi ai sanh dưỡng? Nhà không có chủ, lấy ai trông coi? Không có nguồn đâu thể có sông. Cây không rễ, ắt phải khô héo. Thân thể không đầu, làm sao sống được. Cũng vậy, nếu không có Đức Chúa Trời, ắt cũng không có trời đất, loài người và muôn vật. Người khôn ngoan thì xem ngọn biết gốc, xét lý lẽ biết nguồn cơn, nên hễ thấy trời, đất, muôn vật và loài người phải biết có một Đấng Tạo Hóa, tức là Đức Chúa Trời mà không còn nghi ngờ chi nữa.
Đạo Thiên Chúa dưới mắt Sử gia Trần Trọng Kim
Lịch sử Giáo Hội Công Giáo La Mã tại Việt Nam
Theo lịch sử chánh thức của triều đình Việt Nam (Khâm Định Việt Sử) thì từ năm Nguyên-hòa nguyên niên đời vua Trang-tông nhà Lê (1533) có chiếu chỉ cấm đạo Công Giáo ở Việt Nam. Chiếu chỉ này đã đề cập đến một người Tây phương tên I-Hi-Khu đã rao giảng đạo Thiên Chúa ở huyện Giao Thủy và Nam Chân tỉnh Nam Sơn (nay là Nam Định).
Đội Tuyển U19 Việt Nam thăm Vùng Đất Chúa Jesus Giáng Sinh
Đội Tuyển U19 Việt Nam đã có một cuộc hành trình khó quên tới vùng đất Bethlehem, nơi mà Chúa Jesus đã Giáng sinh xuống trần…

Các cầu thủ U19 Việt Nam đã có một cuộc hành trình đầy ý nghĩa tại Bethlehem.
Thành phố Bethlehem (Palestine) nằm cách Jerusalem khoảng 10 km, trên độ cao 765m so với mặt biển. Bethlehem trong tiếng Do Thái cổ "bêth lehem" có nghĩa là "nhà bánh mỳ", còn trong tiếng A rập, tên này được phát âm là "bêt lahm" có nghĩa là "nhà thịt".
Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012
Tình Yêu Thật
Tia Sáng - 3

"Các môn đệ kinh ngạc, bàn với nhau: Thầy là ai mà sóng gió cũng phải vâng lời Người?" Mác 4:41
Nhưng nếu có người hỏi ngược lại: "Bạn hiểu rõ và giải thích cho chúng tôi biết Thầy là ai, chắc bạn là đệ tử ruột của Thầy, và bạn có niềm tin vững vàng nơi Chúa?" Bạn trả lời thế nào? "Ơ, đâu có, tôi chưa bao giờ là môn đệ của Chúa, cũng chưa có niềm tin nơi Chúa, tôi chỉ suy luận ra thôi! Này nhé: Sóng gió vâng lời Chúa, như vậy Chúa là Đấng Quyền Năng. Thế thôi! Có gì để phải thắc mắc Thầy là ai!"
Tia sáng -2
Có bao giờ bạn thử liệt kê những động từ liên quan đến con sư tử mà ông Phi-e-rơ đề cập ở đây chưa? (1) Rống, (2) Đi rình mò, (3) Tìm kiếm và (4) Nuốt.
CÂY ĐÈN CẦY ĐÃ TẮT

Một người cha kia có một cô con gái nhỏ - đó là đứa con yêu quý duy nhất của ông. Ông sống vì con, và cô bé chính là cuộc sống của ông. Nhưng rồi cô bé bị đau, và căn bệnh cứ ngày càng nặng, mặc cho những gắng sức của các bác sĩ tài giỏi nhất. Người cha trở nên phát cuồng, không còn tự chủ được nữa, ông như muốn lay chuyển trời đất để mong đem lại sự sống cho con. Nhưng mọi nổ lực của ông không có ý nghĩa gì cả, và cô bé qua đời.
Người cha không thể chấp nhận sự thật đó. Ông trở nên cay đắng trong lòng, và ông bắt đầu cách ly mình khỏi cuộc sống, không muốn gặp bạn bè, từ chối tất cả những hoạt động có thể hàn gắn lại vết thương lòng mình, không tham gia bất kỳ việc gì vốn có thể khiến ông trở về với con người bình thường vốn có của mình.
CHIẾC HỘP
"Sự lo lắng về thành công" bước vào ngưỡng cửa nhà tôi khi tôi được 44 tuổi. Nó đánh tôi bằng một cái vật nhọn hoắc: Sự tận tâm đến mức nô lệ của tôi cho nghệ thuật thoả thuận và cảm giác hài lòng khi chiến thắng. Giống như hầu hết những niềm thỏa thích khác, cái cảm giác phấn khích khi kiếm tiền đang bắt đầu mòn mỏi trong tôi. Tôi đã bắt đầu phải tự hỏi mình, "bao nhiêu thì đủ đây?"
Có một vài điểm nào đó trong cuộc đời, chúng ta phải dừng lại để hỏi, có phải tất cả là đây sao? Điều làm tôi trăn trở là tôi không có câu trả lời. Tôi có một căn nhà to, một chiếc Jaguar, tôi thật sự có đầy đủ, và cả niềm tin tôi cũng có nữa. Tôi vốn rất năng nổ trong hội thánh. Không giống như nhiều người bạn cùng địa vị và tầng lớp như tôi, tôi lại có một cuộc sống hôn nhân tuyệt vời, và cuộc sống tôi không phạm lỗi lầm nào nghiệm trọng... Vậy tại sao tôi phải bối rối chứ?
LỜI HAY Ý ĐẸP - 3
Nên cẩn thận lựa chọn những gì mình định làm
Vì không còn nhiều thời gian để làm đủ mọi chuyện,
Nên chỉ làm những gì thực sự có ý nghĩa mà thôi.
Trong công việc của Chúa đừng quan tâm đến công việc nào,
Mà nên quan tâm đến cách ta làm công việc ấy.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)