“Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Chớ quên các ân huệ của Ngài.” (C.2) Vì cớ con người thường hay “quên” do đó vua Đa-vít đã tự nhủ với lòng mình rằng: “Hỡi linh hồn ta… Chớ quên các ân huệ của Ngài.” Đây là lời nhắc nhở cần thiết vì con người thật sự quên quá thường xuyên. Chúng ta quên cảm ơn Chúa về các phước lành trong quá khứ, sự giải cứu hiện tại vô số sự thương xót khác, bởi vì chúng ta xem chúng quá đương nhiên.[1] Quên các ân huệ của Đức Chúa Trời thật sự là thiếu sót lớn trong đời sống người Cơ-đốc. Có sáu điểm quan trọng được vua Đa-vít nhấn mạnh ở đây:
"Hãy tin Đức Chúa Jesus, ngươi và cả nhà ngươi đều sẽ được cứu rỗi." Kinh Thánh - Công Vụ 16: 31
Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017
XỬ LÝ TÍNH NÓNG GIẬN
Sự Cứu Rỗi Ảnh
Hưởng Sự Thay Đổi Tâm Tính Và Hạnh Kiểm
Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017
ĐỨC THÁNH LINH GIÁNG LÂM
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)