Tiến sĩ E. Stanley Jones, một nhà truyền giáo trứ danh cho vùng Đông Nam Á, đặc biệt là cho xứ Ấn Độ, có kể một câu chuyện về một cậu bé làm một thuyền bườm nhỏ ở thành phố Nữu Ước, với những chi tiết tỉ mỉ. Sau đó cậu đem chiếc thuyền nhỏ đến công viên Central Park của thành phố, nơi có một cái hồ nước xinh đẹp. Cậu thả chiếc thuyền nhỏ bé vào trong hồ nước của công viên Central Park . Con thuyền nhỏ bắt gió và lướt trên mặt nước rất nhanh. Mặc dầu cậu bé cố theo đuổi con thuyền nhỏ dọc theo bờ hồ, nhưng không thể làm gì được, chỉ biết thưởng thức chiếc thuyền con đang căng gió.
Chẳng bao lâu làn sóng và mực thuỷ triều mang chiếc thuyền nhỏ ra giữa hồ, xa dần rồi mất hút. Cậu bé đau khổ biết bao, ngẫm nghĩ bao nhiêu công khó cậu đã bỏ ra để thực hiện nó, bây giờ phải bỏ công nữa để thực hiện chiếc khác.
Nhưng một vài ngày sau, đang lang thang trên đường West 57th, cậu nhận ra chiếc thuyền nhỏ của cậu đang được trưng bày trong một cửa sổ của một cửa hàng cầm đồ. Bước vào trong cửa tiệm, cậu nhận ra đúng chiếc thuyền nhỏ của cậu với dấu hiệu riêng mà cậu ghi khắc trên đó. Chao ôi chính nó đây rồi! Chắc chắn nó lướt sóng tới tận bờ hồ bên kia, và ai đó đã tìm thấy nó và bán nó cho cửa hàng này. Cậu đến với ông chủ tiệm cầm đồ, nài nĩ rằng chiếc thuyền nhỏ này là của cậu, nhưng cậu không có đủ bằng chứng để chứng minh chiếc thuyền nhỏ là sở hữu của cậu. Ông chủ cửa tiệm cầm đồ trả lời rằng cách duy nhất cậu có thể có chiếc thuyền nhỏ trở lại là mua nó. "Đây là giá của nó!" Đắn đo một lúc, cậu nói với ông chủ tiệm, "Xin đừng bán nó. Hãy giữ nó lại cho tôi vì tôi muốn mua nó lại!" Về nhà, cậu móc hết số tiền dành dụm và tiền xài vặc mà cha mẹ cậu cho, rồi trở lại cửa tiệm cầm đồ, mua lại chiếc thuyền con từ ông chủ tiệm. Theo lời tiến sĩ E. Stanley Jones, khi rời cửa tiệm, cậu ta thốt lên, "chiếc thuyền con ơi, bây giờ ngươi thuộc về ta vì hai lý do: ta làm ra ngươi và ta mua lại ngươi."
Anh Châu - TNPA