Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

20 - 11




Cứ mỗi khi đến ngày 20.11 là nó lại nhớ về một kỉ niệm xa xưa của thời thơ ấu. Một cậu học sinh lớp 5 với niềm hân hoan mang hoa tặng cho cô giáo của mình nhân ngày 20.11 đã phải làm một việc mà suốt đời cậu ta không bao giờ quên được. "Cậu ấy đã giấu vội những cành hoa mà sáng sớm ba cậu đã ra nhà Bác Hai hái về cho cậu đem tặng cô, chỉ vì... nhìn thấy bạn bè mua hoa giả thật đẹp, thật sang trọng đến trường; còn cậu thì... cậu tủi thân cho hoàn cảnh của mình, gia đình cậu không có điều kiện như người ta. 



Nhưng cậu vẫn vào trường dự lễ 20. 11, bạn bè hỏi cậu không mua hoa tặng cô sao? Cậu chỉ cúi đầu, lặng thinh không nói, và khi nhìn những người bạn lên tặng hoa cho thầy cô, cậu ngồi ở dưới, lặng lẽ, gục đầu xuống bàn không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. Và kể từ đó, cậu chưa bao giờ đi Lễ 20.11 một lần nào nữa hết...." Thấm thoát đã 12 năm qua đi, giá như thời gian quay trở lại, giá như nó có thể làm lại một lần nữa, có lẽ...nó sẽ tặng cô giáo bằng... chùm hoa huệ ngày nào... 





Tình Thiên