Bạn có biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là thúc giục bạn ăn năn chăng? Đức Chúa Trời muốn bạn được cứu. Ngài không muốn bạn bị hư mất. Nên Ngài đang hướng dẫn, khẩn nài, và thúc giục bạn ăn năn các tội lỗi bạn. Bạn không nên đối xử việc nầy cách khinh suất.
Một số người khước từ nhìn xem sự nhân từ và tử tế của Đức Chúa Trời dành cho họ. Họ nói đó là mọi sự may mắn và vận may của họ. Họ phó thác mọi sự cho cơ may, hay cho các lý do tự nhiên, hay cho sự tiến hoá ngẫu nhiên. Họ làm cứng lòng mình và khước từ nhìn nhận sự nhân từ của Đức Chúa Trời dành cho họ. Một số người kêu la chống nghịch sự hư hoại trong kẻ khác, và cố giấu sự kiện chính họ cũng hư hoại. Bạn thân mến, bạn ăn năn hay bạn tìm kiếm lỗi lầm của người khác mà chính mình không ăn năn? Bạn đang bỏ qua sự nhân từ mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn mà không nhận thức rằng Đức Chúa Trời đang dùng các đường lối yêu thương nầy để dẫn dắt bạn đến sự ăn năn chăng? “vậy nên, ớ người hay xét đoán kia, mặc dầu ngươi là ai, cũng không thể chữa mình được, vì ngươi xét đoán người khác điều gì, thì cũng tự định tội cho chính mình, bởi chưng ngươi, là kẻ xét đoán đó, cũng làm những điều ấy. Vả, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời sẽ theo lẽ thật mà xét đoán những kẻ làm những việc thể ấy. Ớ người xét đoán kẻ làm những điều thể ấy mà chính mình cũng làm như vậy kia, ngươi há lại tính sẽ được thoát khỏi sự xét đoán của Đức Chúa Trời sao? Hay là ngươi khinh dể sự giàu có của lòng nhân từ, khoan dung, kiên nhẫn của Ngài, mà chẳng biết sự nhân từ của Đức Chúa Trời dẫn ngươi đến sự ăn năn sao?”
Đôi khi Đức Chúa Trời gởi đến chúng ta vài kinh nghiệm cay đắng để thúc đẩy chúng ta ăn năn. Song le Ngài cũng muốn chúng ta ăn năn dù không có các điều đó. “chớ như con ngựa và con la, là vật vô tri, phải dùng hàm khớp và dây cương mới cầm chúng nó được, bằng chẳng, chúng nó không đến gần ngươi” (Thi thiên 32:9). Khi chúng ta chễnh mãng quay về cùng Đức Chúa Trời thì cần có các kinh nghiệm cay đắng giống như “hàm khớp và dây cương”.
Khi con cái Israel quá ương ngạnh đến nỗi Đức Chúa Trời đem đến nhiều đau khổ cho họ để khiến họ ăn năn. Sau đó qua tiên tri Amos, Đức Chúa trời gởi sứ điệp tiếp theo cho họ, “còn như Ta , Ta đã làm cho răng các ngươi nên sạch trong mọi thành các ngươi, và làm cho thiếu bánh trong mọi nơi các ngươi ở. Đức Giêhôva phán: dầu vậy các ngươi cũng không trở lại cùng Ta. Ta cũng đã không xuống mưa cho các ngươi trong ba tháng trước mùa gặt; Ta đã mưa trên thành nầy và không mưa trên thành khác. Ruộng nầy đã được mưa và ruộng kia không được nhuầu tưới thì khô héo. Dường ấy, người trong hai hoặc ba thành đi đến một thành đặng uống nước, mà không tìm được cho đỡ khát. Nhưng các ngươi không trở về cùng Ta, Đức Giêhôva phán vậy. Ta cũng dùng gió nóng và sâu lúa mà đánh các ngươi. Có nhiều vườn rau, vườn nho, cây vả, cây ôliu của các ngươi đã bị sâu keo cắn phá. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng Ta. Đức Giêhôva phán vậy. Ta đã khiến ôn dịch đến trong các ngươi, cũng như trong Ai cập.Ta đã dùng gươm giết chết những kẻ trai trẻ của các ngươi, và những ngựa của các ngươi đã bị đem đi.Ta đã làm cho mùi hôi hám từ trong trại quân các ngươi bay lên lỗ mũi các ngươi. Nhưng các ngươi chăng trở về cùng ta, Đức Giêhôva phán vậy. Ta đã lật đổ giữa các ngươi như Đức Chúa Trời đã lật đổ Sô đôm và Gô mô rơ, và các ngươi đã như cái que rút ra khỏi lửa. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng Ta, Đức Giêhôva phán vậy” (Amos 4:6-11).
Có lẽ bạn nhớ thế nào Đức Chúa Trời thường gởi đến bạn nhiều hoạn nạn để thúc giục bạn ăn năn. Tôi đã nghe nhiều lời làm chứng thế nào họ đã ăn năn trong thời kỳ buồn rầu, bệnh tật và đau khổ. Nhưng về phần bạn, có lẽ lương tâm bạn sẽ bảo cho bạn rằng dù bị mọi sự đau khổ nầy bạn vẫn không hạ mình xuống và vẫn không quay về cùng Đức Chúa Trời trong sự ăn năn chân thật.
Thứ ba, Đức Chúa Trời khóc về bạn nếu bạn vẫn khước từ ăn năn. Tôi biết nhiều bà mẹ đã khóc vì cớ một đứa con trai hay con gái bội bạc và ngổ nghịch.
Tiên tri Jeremiah bảo cho chúng ta về nỗi buồn của Đức Chúa Trời về dân không ăn năn của Ngài. Ông miêu tả điều đó theo cách chúng ta có thể hiểu được. “ ôi! ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn luỵ! hầu cho tôi vì những kẻ bị giết của con gái dân ta mà khóc suốt ngày đêm”( Jer. 9:1). “Hỡi mọi người đi qua, há chẳng lấy làm quan hệ sao? Xét xem có sự buồn bực nào đo được sự buồn bực đã làm cho ta” (Ca 1:12).
Nỗi buồn của Đức Chúa Trời trở nên rất thiết thực với chúng ta trong Tân ước khi chúng ta thấy Chúa Jêsus khóc về Jerusalem . “Khi Ngài đến gần, thấy thành thì khóc về nó”( Luca 19:41). Lòng bạn sẽ tan chảy khi bạn nghe lời than khóc của Ngài về Jerusalem , vì cớ điều đó bày tỏ thế nào Chúa Jesus cũng than khóc về bạn như vậy. “Ôi Jerusalem, Jerusalem ơi, ngươi giết các tiên tri, ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi! Ghe phen Ta muốn nhóm họp con cái ngươi như gà mái túc con nó lại dưới cánh, mà các ngươi chẳng khứng!” (Mathiơ 23:37).
Bức màn đã được cất lên, và Đức Chúa Trời đã cho phép bạn nhìn xem những điều mà người khác đã chưa bao giờ thấy, đó là, Đức Chúa Trời yêu thương, Đấng Tạo hoá của bạn, Cứu Chúa bạn, đang khóc về bạn vì cớ bạn chưa ăn năn.
Lần kia một bà mẹ đã cầu nguyện chung với con trai bà về sự hối cải của nó. Người trẻ nầy mở mắt ra và nhìn vào mặt người mẹ mình đang cầu nguyện và cậu đã thấy nước mắt trong đôi mắt của bà. Khi thấy vậy cậu không chịu nỗi nên nhắm mắt lại. Sau khi bà mẹ qua đời về ở với Chúa, một ngày kia lời cầu nguyện của bà được đáp lời. Người thanh niên đã hối cải và trở thành con của Đức Chúa Trời. Lòng người thanh niên đó đã cảm động khi thấy mẹ mình khóc. Lòng bạn có quá cứng cỏi thậm chí đến nỗi nó không cảm động dù bạn thấy Cứu Chúa của bạn đang khóc về bạn chăng?
Đức Chúa Trời yêu thương của chúng ta đang thúc giục bạn ăn năn bằng các sự đối đải nhân từ của Ngài, bằng các sự đau khổ của bạn, bằng cách cho phép bạn thấy Ngài đang khóc về bạn. há bạn không muốn ăn năn ngay hôm nay và dâng tấm lòng bạn cho Ngài sao?