Chúng ta đã thấy bằng chứng của siêu nhiên xung quanh chúng ta - sự can thiệp hay bảo vệ siêu phàm, quyền năng chữa bịnh qua lời cầu nguyện. Những việc kinh ngạc xảy ra mỗi ngày mà không thể bỏ qua được như chỉ là sự ngẫu nhiên hay cơ hội thường tình. Có rất nhiều điều bí ẩn và mầu nhiệm mà chưa có bác sĩ hay khoa học gia có thể giải thích được.
"Hãy tin Đức Chúa Jesus, ngươi và cả nhà ngươi đều sẽ được cứu rỗi." Kinh Thánh - Công Vụ 16: 31
Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012
Còn Điều Gì Hơn Trong Cuộc Sống Nữa Không?
Cách làm Xôi gấc, Xôi vò, Xôi tam sắc
Xôi tam sắc
Nguyên liệu: 450g gạo nếp, 50g đậu đen, 50g đậu xanh cà vỏ, 50g lạc, muối.
Thực hiện: Gạo nếp vo sạch, ngâm nước 2 giờ, vớt ra rổ, để ráo, chia làm ba phần bằng nhau.
Đậu đen ngâm nước 2 giờ, cho vào nồi với 1/4 thìa cafe muối.
Nấu cho đậu đen chín mềm, trộn với 1 phần nếp, sau đó cho vào nồi, chế nước xâm xấp mặt,
nấu chín như nấu cơm. (Lưu ý: Vặn lửa nhỏ để hạt nếp mềm mà không bị khét).
Lạc ngâm nước 2 giờ, cho vào nồi với 1/4 thìa cafe muối, nấu đến khi chín mềm. Trộn lạc với 1 phần nếp, nấu chín như nấu với đậu đen.
Đậu xanh rửa xanh, trộn với 1/4 thìa cafe muối và 1 phần nếp. Cách nấu xôi đậu xanh giống như nấu xôi đậu đen hay xôi lạc.
Thưởng thức: Cho xôi vào khuôn tròn tạo hình, ăn kèm với muối vừng.
Gabrielle Douglas...
Dâng Vinh Quang cho Chúa...
Huy Chương Vàng Thế Vận Hội 2012
THA THỨ CHO KẺ THÙ NGHỊCH
Tôi đã gặp ông ta, một gã hơi hói, to con chắc nịch trong chiếc áo măng tô xám, cầm chiếc nón màu nâu hững hờ trên tay vào một ngày ở Munich trong nhà thờ. Sau buổi nói chuyện của tôi, mọi người bắt đầu tràn ra khỏi tầng hầm, di chuyển giữa những hàng ghế gỗ để ra ngoài. Đó là năm 1947, và tôi từ Hòa Lan đến nước Đức này để chia sẻ một bài giảng về sự tha thứ của Chúa.
NHỮNG VẾT THẸO TRONG CUỘC ĐỜI
Cách đây vài năm, vào một mùa hè nóng bức ở miền Nam bang Florida, một cậu bé quyết định ra bơi ở cái hồ nhỏ bên cạnh nhà. Trong lúc vội vàng muốn nhảy xuống bể nước mát, cậu bé chạy ra cửa sau, để lại quần áo, giày vớ ở đó rồi chạy đi. Cậu nhảy ùm xuống nước và bơi thẳng về phía giữa hồ mà không hề biết rằng có một con cá sấu đang bơi ngược lại từ bờ bên kia.
KIẾN VÀ VE SẦU
Một ngày nọ, mẹ của Mark, một cậu bé 9 tuổi, nhận được một cú điện thoại không mong đợi vào giữa trưa trong giờ làm việc. Đó là cô giáo ở trường của cậu con trai bà gọi đến.
"Bà Smith à, hôm nay, ở lớp con trai bà có một chuyện bất thường xảy ra. Con trai bà đã làm một chuyện mà tôi hết sức bất ngờ, tôi nghĩ tôi phải nói ngay cho bà biết đây".
Thường khi, các bà mẹ ít khi mong đợi cô giáo của con cái họ gọi vào giữa ngày như thế. Mẹ của Mark cũng vậy, bà cảm thấy lo lắng và nóng ruột khi nhận cuộc điện thoại với lời mở đầu như thế. "Không biết có chuyện gì đây?", bà tự hỏi.
Tôn Đấng Cứu Thế là Chúa
“Hãy tôn Đấng Cứu Thế, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ” I Phi-e-rơ 3:15
Vì sao bạn không thể chia sẻ Phúc Âm hoặc cảm thấy khó làm chứng về những ân phúc Chúa ban cho bạn? Đôi khi không phải do bạn nhút nhát, không phải do bạn thiếu tình yêu thương, không phải do bạn chưa biết cách trình bày, nhưng do thái độ của bạn đối với Đấng Cứu Thế.
Thành phố nằm trên núi
"Một thành phố nằm trên núi thì không thể bị che khuất" Ma-thi-ơ 5:14b
Nếu được phép chọn địa điểm để xây dựng nơi thờ phượng Chúa và muốn mọi người biết đến nơi đó, bạn sẽ chọn khu đất ở trên cao hay ở dưới trũng, ở trong hẽm hay ngoài mặt tiền. Chắc chắn bạn sẽ chọn nơi nào mà mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy. Sau khi nói anh em là sự sáng của trần gian, Chúa nói về một thành phố ở trên núi. Anh em không phải là mặt trời ở trên không gian chiếu ánh sáng xuống trần gian. Anh em ở tại trần gian này nhưng anh em đừng tự hạ thấp mình xuống nơi trũng. Vai trò và vị trí của anh em là ở trên cao, như thành phố ở trên núi không thể bị che khuất. Bạn muốn đời sống Cơ Đốc của bạn ở trên cao hay dưới trũng. Bạn có phải là người tin Chúa nhưng đang xấu hổ về niềm tin của mình không? Bạn có mặc cảm khi làm người Cơ Đốc trong xã hội không?
Giá trị của nụ cười
Tôi còn
nói nữa, hãy vui mừng đi (Philíp 4:4)
Lòng vui
mừng vốn một phương thuốc hay
Còn trí
nao sờn làm xương cốt khô héo (Châm ngôn 17:22)
Có kỳ
khóc, có kỳ cười (Truyền Đạo 3:4).
Là
người con gái được sinh ra và lớn lên ở xã hội việt Nam tôi được mẹ và bà ngoại
dạy rằng, con gái phải nhỏ nhẹ, đi đứng đàng hoàng. Nói cười phải từ
tốn, đoan trang. Con gái mà:Chưa nói đã cười
Chưa
đi đã chạy là người vô duyên
Cho
nên thường thấy các cô gái Việt Nam lúc nào cũng làm ra vẻ trang nghiêm, nhưng
biết đâu trong lòng đang nổi loạn
Yêu Thương Đức Chúa Trời
Kinh Thánh Reading: Matt. 22:37- 38
Cách đây vài tháng, một nhà nữ truyền giáo
phương Tây đã qua đi trong tỉnh Phúc Kiến. Tôi đã từng nhận xét rằng trong
số những người tôi đã biết, cô là một người rất sâu sắc trong Chúa. Kể từ khi tôi hiểu biết hơn về công việc của cô, tôi đã suy nghĩ viết một cuốn tiểu sử về cô ấy và đã
thu thập các bài giảng, bài báo của cô, và bài tiểu luận cho mục đích chỉnh
sửa. Một gói đồ đạc của cô đến với tôi vài ngày trước đây bao gồm một mảnh giấy với
những lời sau đây được viết trên đó: "Đức Chúa Trời ơi, tôi xin cảm ơn Ngài, bởi vì có một điều răn nói rằng con phải yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời của con với tất cả trái tim của con, và với tất cả hồn, và với tất
cả tâm trí của con! " Ô! Điều nầy sâu
sắc biết dường nào! Tôi
không biết có bao nhiêu cơ đốc
nhân sẽ nói, "Đức Chúa ơi, tôi xin cảm
ơn vì có một điều răn đó nói rằng tôi phải yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời của tôi với tất cả trái tim của tôi và với tất cả tâm hồn của tôi và với tất
cả tâm trí của tôi." Thật vậy, kể
từ khi chúng ta là các tín đồ, chúng ta phải yêu mến Đức Chúa Trời. Không
có tôn giáo nào khác nói yêu mến Đức Chúa Trời như đạo của chúng ta. Yêu thương Đức Chúa Trời là duy nhất đối với cơ đốc giáo.
Những Nhân Cách Giữ Gìn Hạnh Phúc Gia Đình
Tình yêu không có công thức chung để định nghĩa hay noi theo, nó cũng không phải là tuyệt đối, bất biến, không thay đổi, ngược lại nó luôn thay đổi và sự thay đổi đó tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố, quan trọng nhất là nhân cách của hai người đang yêu nhau. Chúng ta hãy thử xem những nhân cách nào cần có để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nếu thiếu thì xin các bạn bổ sung thêm. Các bạn hãy thử in ra cho người mình yêu cùng xem, hỏi người mình yêu có đầy đủ những nhân cách này chưa?
1. Biết nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng. Người biết nhẫn nhục là người đang sống yêu thương. Sau nhẫn nhục là biết tùy thuận theo ý kiến, lời nói, yêu cầu và việc làm của người mình yêu để họ được vui, lấy cái vui đó làm niềm vui cho chính mình.
Ăn nho thường xuyên phòng được bệnh cao huyết áp
Được ăn gì và kiêng ăn gì vẫn luôn là câu hỏi của những người đã hoặc sắp mắc bệnh cao huyết áp mỗi khi đi khám bác sĩ. Các nhà nghiên cứu Mỹ đã có câu trả lời đơn giản cho họ là nên ăn nho mỗi ngày để giảm huyết áp.
Theo một nghiên cứu lâm sàng được công bố trong hội nghị tim mạch hàng năm tổ chức tại Chicago hồi tháng 03/2012, ăn nho thường xuyên mỗi ngày sẽ giúp chống tăng huyết áp đối với những người mắc bệnh cao huyết áp.
12 lời khuyên của Bác sĩ...
1. Nghe điện thoại bằng tai trái.
2. Không uống cafe 2 lần/ngày.
3. Không uống thuốc bằng nc lạnh
4. Không ăn no sau 5h chiều.
5. Giảm lượng thức ăn có dầu trong khẩu phần ăn
6. Không nên để sạc di động ở gần mình.
7. Uống nước nhiều vào buổi sáng, ít hơn vào buổi tối.
8. Không nghe tai nghe liên tục trong 1 thời gian.
9. Thời gian ngủ tốt nhất là từ 10h tối đến 6hsáng.
10. Kông nên nằm ngủ ngay sau khi uống thuốc.
11. Khi vạch pin của điện thoại ở nấc cuối cùng không nên trả lời điện thoại vì lúc này bức xạ của điện thoại lớn hơn 1000 lần bình thường.
12. Hãy gửi tin nhắn này tới những người mà bạn quan tâm
Sưu tầm net
Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012
Từ đây rồi chúng ta đi đâu?
Tặng những người đang phục hồi khỏi một tổn thất lớn...
Bạn đang giải quyết hậu quả của một thảm họa thiên tai hoặc mất bạn bè, người thân? Bạn có tìm thấy câu trả lời từ Đức Chúa Trời về lý do tại sao điều này lại xảy ra? Có lẽ không. Và nếu một ai đó thử đưa cho bạn câu trả lời, chắc chắn bạn sẽ hoài nghi sự giải thích của họ. Vào những thời điểm như thế, trong những tình huống như thế,Tại sao? không có vẻ là một câu hỏi mà Đức Chúa Trời trả lời. Có thể bởi vì Ngài có thử giải thích đi nữa, đằng nào chúng ta cũng không hiểu được.
Một câu hỏi mà Đức Chúa Trời sẽ trả lời, tuy nhiên, là thế này. Điều gì đúng là ra từ Đức Chúa Trời? Chúng ta có thể nương cậy vào điều gì? Đến với Ngài để xin giúp đỡ có mang lại cho chúng ta ích lợi gì không?
Làm sao chúng ta biết là Chúa Jêsus đã từng sống trên đất?
Câu hỏi: “Có những tài liệu lịch sử nào khác ngoài Kinh thánh chứng tỏ rằng Chúa Jêsus đã từng thực sự sống?”
Câu trả lời của chúng tôi: Có. Cornelius Tacitus (55-120 SCN) được coi nhà sử học vĩ đại nhất của La Mã cổ đại. Ông đã viết về Nero là kẻ “bằng những hình thức tra tấn khủng khiếp nhất đã trừng phạt những người thường được gọi là Cơ đốc nhân, tức những người bị ghét vì tội ác của họ. Christus, tên của kẻ sáng lập, đã bị xử tử bởi Pontius Pilate, quan tổng trấn xứ Giu-đê vào thời hoàng đế Tiberius trị vì: nhưng sự mê tín nguy hại bị đàn áp một thời gian lại bùng ra, không chỉ khắp xứ Giu-đê, nơi sự nguy hại phát sinh, mà còn khắp thành Rô-ma nữa.”1
Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012
NHỮNG PHƯƠNG THUỐC GIA TRUYỀN
I. NƯỚC LÃ
(½ nấu sôi + ½ lạnh)
CHỦ TRỊ: Đau bụng
chảy – Đau bụng
khan – Đau bụng
hoắc loạn do
ăn phải đồ ăn xấu, hư – Ói mửa – Buồn nôn – Chậm tiêu – Khó tiêu – Chữa táo bón, khó đi cầu – Chữa đau nhức chân tay – Chữa bệnh trĩ.
Nước lã là một
nhu cầu thiết yếu cho mỗi
sinh vật. Không có nước thì dù con người,
hay loài vật cho đến cây cỏ cũng đều phải chết.
LỮ KHÁCH CÔ ĐƠN
Mục sư Lê Văn Thể
I. Tại sao con người cô đơn?
Thưa qúy vị và các bạn,
Có một danh nhân đã từng nói: “Khi còn
nhỏ đi từng đàn, lớn lên đi từng đôi, và đến tuổi già đi một mình.” Quả thật không sai
phải không, thưa quí vị?
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)